Chồng không còn khả năng, hàng loạt đàn ông vây quanh vợ.
Hiền, 32 tuổi, cảm thấy bức xúc khi kể về gã hàng xóm Hùng tại khu chung cư ở Hà Nội. Chồng cô, chỉ hơn cô 4 tuổi, có khả năng sinh lý kém và hiếm khi gần gũi trong hai năm qua, khiến Hiền trải qua thời gian thiếu thốn tình cảm. Tuy cô không trách móc chồng và chưa nghĩ đến việc tìm kiếm lạc thú bên ngoài, nhưng sự bất lực của chồng khiến cô cảm thấy xấu hổ và không dám chia sẻ với ai. Hùng, hàng xóm cùng tầng, lại có vẻ quan tâm thái quá đến Hiền và thường xuyên cố gắng tiếp cận cô, khiến cô cảm thấy khó xử.
Hiền mệt nên ở nhà nghỉ, nhưng khi thấy nắng đẹp, chị quyết định giặt ga gối và phơi ngoài ban công. Khi quay vào, chị thấy Hùng đang ngồi trong phòng khách, cười và nói lý do thăm chị là vì thấy chị ốm. Hiền ngạc nhiên hỏi ai nói cho anh biết, Hùng tỏ vẻ thông cảm và ôm chị, nói rằng chị đẹp nhưng bị chồng bỏ đói. Hiền cố đẩy anh ta ra, nhưng Hùng cứ lải nhải, cho đến khi chị dọa hét lên thì anh ta mới rời đi, bảo rằng nếu cần thì cứ gọi. Sau đó, Hùng vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận Hiền, phải mất một thời gian dài anh mới tin rằng chị thật sự từ chối.
Sau khi Hùng rút lui, chị Hiền thường gặp những ánh mắt và câu nói bóng gió từ vài người đàn ông trong khu nhà, những kẻ quen biết Hùng. Chị biết Hùng phá phách vì không được gì, nhưng không hiểu sao anh ta lại biết chồng mình bất lực. Qua thăm dò, chị phát hiện chồng từng nhờ Hùng tư vấn về thuốc và món ăn hỗ trợ sinh lý. Hùng đã nhiệt tình chia sẻ nhiều món ăn nhưng chồng chị vẫn không cải thiện. Câu nói của đồng nghiệp khiến Quỳnh xấu hổ và phẫn uất, đồng thời tự trách mình đã chia sẻ chuyện riêng tư với người khác.
Hầu hết phụ nữ trong công ty thường chia sẻ những chuyện gia đình như mẹ chồng khó tính hay chồng keo kiệt, để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Quỳnh ban đầu ngại ngùng về chuyện chồng bất lực, nhưng sau khi thấy các chị khác chia sẻ vui vẻ về những thất bại của chồng họ, cô cũng mở lòng kể. Tuy nhiên, khi đi liên hoan, một đồng nghiệp đã gọi tên Quỳnh và trêu cô về việc mua rượu cho chồng, khiến cô xấu hổ. Hôm sau, Quỳnh trách các chị em vì đã kể chuyện riêng tư cho đàn ông.
Tất cả chị em đều khẳng định mình không bép xép, nên Quỳnh chỉ tự trách mình. Mùa hè đó, công ty tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, nhưng chồng Quỳnh không đi được, nên cô chỉ đưa con trai theo. Cậu bé được mọi người yêu thích và được Thăng, một đồng nghiệp, kéo vào khu chơi game. Quỳnh đồng ý cho con đi mà không nghi ngờ. Ít phút sau, Thăng quay lại một mình, bảo rằng một ông bố khác đang trông con trai cô. Sau đó, Thăng vào phòng và bất ngờ ôm Quỳnh, thổ lộ tình cảm. Quỳnh phản đối gay gắt, nhưng Thăng không dừng lại, còn nói rằng cô nên tận hưởng cuộc sống. Cuối cùng, khi thấy Quỳnh kiên quyết từ chối, anh ta mới rời đi với câu nói đầy mỉa mai.


Source: https://afamily.vn/chong-bat-luc-ca-ta-dan-ong-lao-vao-vo-20130131092834543.chn